Trần Chiêu Yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ VỀ CHỐN CŨ

(Tặng người từ Cường Để)

 

Chiều xuống hoe vàng bên khóm cây

Dõi nhìn chốn cũ nhớ thương đầy

Phố thị những chiều thay áo trắng

Cùng nhau dạo cảnh bước khoan thai

 

Chốn cũ xe giăng me nối hàng

Bạch Đằng sóng vổ mạn đò ngang

Thủ Thiêm lặng lẽ chiều lam khói

Cường Để êm đềm mộng chứa chan

 

Chiều nay xao xác trời tha hương

Thương quá ngày xưa một mái trường

Những bước rong chơi vườn Bách Thảo

Mà mùi hoa lý khẻ xông hương

 

Lối cũ âm thầm những bước chân

Đi, về ai đó có bâng khuâng

Có nhớ có mong người trở lại

Mà sao ly khách cứ phong trần

 

Ta ở bên nầy nhớ những ai

Ngày xanh tha thiết những vui đầy

Giờ đây cách trở muôn nghìn dặm

Khắc khoải đêm trường ai có hay!

 

Ai ơi, ai ơi sầu chơi vơi

Quay quắt lòng đau ngóng cuối trời

Nhạn xoải trong sương nhòa kỹ niệm

Nhớ về chốn cũ dạ khôn nguôi!


TCY

May 31, 2019

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả