EM VỀ CÙNG MÙA THU
Thu về trên phố nhỏ
Mùa đến rồi lại đi
Gió heo may mãi thổi
Hong khô tuổi xuân thì.
Em về trong mùa cũ
Cây trút lá âm thầm
Tóc thu buồn suối rũ
Rối trong chiều mưa bay.
Em về sắc hương phai
Dấu thời gian lặng lẽ
Nửa đời sầu quạnh quẽ
Nửa đời sau lạnh căm.
Em về chút mặn nồng
Trên bờ môi thuở đó
Giọt lệ nào còn nhỏ
Xuống đời như hôm xưa?
Em ngồi hát đêm mưa
Phố buồn người xa vắng
Bàn tay tìm hơi ấm
Vờ như còn có nhau.
Thu về phố xôn xao
Gió vờn trên phiến lá
Em về dấu phôi pha
Thương cuộc tình vợi xa.
Aug 27, 2019
CH