4

Tình một chiều


Tôi không hiểu ...
Tình trong tôi có phải chỉ một chiều
Nhưng tôi nghĩ ... khi mới bắt đầu yêu
Được một chiều cũng đã là quá đủ

Vì có dịp để thả hồn nhung nhớ
Sẽ có ngất ngây ... hụt hẫng bồi hồi
Có những nỗi buồn bất chợt chơi vơi
Có những niềm vui chưa từng mong đợi

Và không cần phải nói
Chỉ mình hiểu mình thôi
Yêu người ... đâu nhất thiết phải chung đôi
Đâu nhất thiết ... chỉ hồng se duyên thắm

Mà tận trong tiềm thức
Người là máu tim ... hơi thở ngọt ngào
Trong cả giấc chiêm bao
Người vẫn luôn hiễn hiện

Và tôi sẽ không sợ người phụ bạc ... !


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả