Nai đạp lá vàng rơi

Chàng dũng sĩ cỡi ngựa về bến cũ
Rừng xưa u uẩn một chiều sang Thu
Lá rơi theo gió lượn nhịp tình khúc
Cỏ đong đưa nghĩa trang ngậm sương mù

Theo đường mây chân bước qua đèo
Thả bộ dọc theo đường lối vắng
Suối róc rách qua núi cheo leo
Thu sao vắng tiếng chim gọi đàn

Đâu tiếng nai đạp lá vàng rơi
Ngựa hí rừng hoang , la vang trời
Chàng dũng sĩ quay đầu tìm bạn cũ
Chỉ nghe rừng gọi tiếng âm u
Cùng nhau một thuở
Tung hoành trời đông bắc

Mịt mờ sương rơi
Thấp thoáng bên đồi
Cỏ hoa ngập lối
Quán cỏ chơi vơi

Chốn đây sao lại đến đông người
Nhạc rừng khuya nghiêng ngã bia hơi
Thịt nướng hương nồng ngai ngái thoảng
Trên vách treo lơ lửng bảng vàng
THịT NAI RỪNG VÀ THÚ HOANG BỐN CẲNG

Hoanghac 25/9/2003








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả