Em Về Áo Lụa Khăn Hồng ...

Em về áo lụa khăn hồng
Lối xưa đồng vọng tình không nên lời
Xiêm y lộng lẫy của đời
Điểm tô nhan sắc gọi mời mê say

Có tôi nén tiếng thở dài
Theo từng nhịp bước gót hài em qua
Còn đâu một thuở ngọc ngà
Guốc khua vang ngõ một tà trắng bay !

Qua rồi cái tuổi thơ ngây
Chỉ tôi nuối tiếc chuỗi ngày ...khát khao
Môi ươm má ửng hoa đào
Phấn son chưa chạm lên màu má em

Nụ cười dịu ngọt môi êm
Một thời tôi đã chết chìm trong mơ
Đêm ngồi nắn nót vần thơ
Nao nao trong dạ đợi chờ trăng lên

Nhớ xưa hay chữ "bắt đền"
Giờ đây có lẽ em quên đi rồi
Trăm năm tình đã phai phôi
Riêng tôi giữ những ngậm ngùi thương em ....

PT.937 ...Những bài thơ rất xưa .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả