Tình chỉ đẹp...
Từ ngàn xưa,
dễ có mấy ai
Không gục ngã,
trước dòng châu nhi nữ
Huống chi anh,
gã cuồng đồ lang thang kiếp đời lãng tử
Sao chẳng đau lòng,
khi để mắt em cay
Chỉ anh đi
Lão gió khô nào đã thổi qua đây
Anh đem túi Càn khôn thu lão già đáng ghét
Bắt lão phải quì xin em tha tội chết
Và phải đền bằng ngọn heo may
Thật nhẹ nhàng mơn tóc em bay
Lan tõa thơm thơm hương tình xao xuyến
Em thương ơi
Tình chỉ đẹp khi thực mơ hòa quyện
Có ly biệt tương phùng tình mới thăng hoa
Đêm nay,
rượu chưa lưng bầu đã nhớ quá...
Người ta !
Thiên Hùng 