Ừ, thì anh biết...


Ừ,
thì anh biết em mãi là con nít
Giữa buồn vui, giữa hờn giận khóc cười
Bởi tâm em, hương hoa xuân thuần khiết
Dâng cho đời trọn vẹn sắc màu tươi

Bao giờ đâu, anh em mình ngăn cách
Cho dù từ ngày ấy em bỏ đi
Nét chữ còn đây long lanh ánh mắt
Nốt nhạc trầm rung khẽ cánh tường vi

Một lời thơ thật làm em xúc động
Sao vườn thơ em lại nỡ hững hờ
Để Cali sương mờ giăng lạc lõng
Dallas buồn mây xoã tóc bơ vơ

Cảm thông nối kết đôi bờ tiềm thức
Nên anh,em, không có khoảng xa gần
Xa,
dễ hơn bề dài câu hát
Gần,
cũng là vừa vặn dấu chân

Đồng hành bên anh còn đây hình bóng
Ngọn gió xuân lay chiếc lá xanh màu
Đoá tường vi hứng trăng vàng mơ mộng
Cọng cỏ nhỏ cười hạt nắng lao xao


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả