Ừ, thì nếu ...

Ừ, thì nếu em là chiếc lá
Không reo mừng nhả hạt sương mai ?
(Ai biểu thẫn thờ làm mặt lạ,
với xuân phong, thở vắn than dài ...)

Ừ, thì nếu đời em con suối
Không một lần dâng lũ, cuồng lưu ?
(Đáng gì đâu phút giây buồn tủi,
giữa thế nhân chân giả rối mù ...)

Ừ, thì nếu tình em cỏ dại
Còn gì hơn, hợp gió trăng sao
(thành bốn đứa kết bè siêu quậy
xô ... rập khuôn, mẫu mực, lộn nhào ...)

Nhưng thơ em, nếu là mộng mị
Hãy buông dây thả nó bay cao
(đừng sợ, bởi thơ ... hoài chung thủy
dỗ giấc em, đằm thắm ngọt ngào ...)


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả