Tim Anh Là Khoảng Trống
Tim Anh Là Khoảng Trống
Trái tim anh bây giờ là khoảng trống
Bặt tin em ước mộng biệt bay xa
Đâu còn gì những kỷ niệm ngọc ngà
Nghe ray rứt, mùa thu về lá rụng
Mũi thần tiễn ai buông tên bắn trúng
Để ngày qua ngày lại mãi trông mong
Để tương tư để mãi nhớ trong lòng
Lấp khoảng trống cô đơn em để lại
Em giận dỗi hay là đi mãi mãi
Trở lại đi ngần ngại trốn làm chi
Khi chia tay em đã chẳng nói gì
Lúc trở lại mắt nhìn nhau cũng đủ
Cho ta thấy mộng yêu thương ngày cũ
Những đường tình, những điệu vũ bên nhau
Để tươi vui xoá hết những cơn sầu
Và hạnh phúc cười vui mùa hội ngộ
Nguyên Đỗ