Xin một lần ...
Tôi tự hỏi mình có phải tại tôi
Đã làm cho em khóc
Và tại sao nước mắt
Cứ phải chảy hoài vì những cái TÔI
Vẫn biết đời người sướng khổ buồn vui
Vị kỷ , vị tha đan trong tâm thức
Sao mình còn làm được
Chuyện mình vui khi người khác lại buồn
Để rồi
Khi nhìn em với ngấn lệ rưng rưng
Tôi như thấy tâm can mình đứt đoạn
Nhưng cũng đà quá muộn
Vì thời gian có đi ngược bao giờ
Còn chăng là nỗi trống vắng bơ vơ
Khi đếm bước trên con đường quen thuộc
Khi đọc lại những vần thơ xướng họa
Khi trong ảnh ... ai đó vẫn mĩm cười
Xin một lần
Chỉ một lần nữa thôi
Cho tôi nghĩ về em
Với những gì đẹp nhất ...
Thiên Hùng 