Tình Thư Của Lính 2
Anh nhận thư em một buổi chiều
Không gian vừa lặng gió đìu hiu
Khi đoàn quân tiến qua đầu giặc
Khói súng vừa tan trong thủy triều
Dòng chữ thân thương của thuở nào
Ân tình đượm thắm biết là bao
Anh hôn nét chữ nhu hiền quá
Cảm xúc từ đâu bỗng dạt dào
Thư viết gởi anh em nói rằng
Mọi việc trong ngoài em đảm đang
Anh hãy yên lòng đi chiến đấu
Khi Tổ Quốc còn giặc ngoại xâm
Con trẻ thật ngoan thật hiếu hòa
Dù con chưa tận mặt nhìn cha
Bao năm xa vắng cha biền biệt
Nhưng tiếng nói đầu trẻ gọi cha
Anh biết có lần trẻ ngủ mê
Em ngồi gút nốt những đường khuy
Chợt nghe tiếng trẻ mơ màng gọi
Ớ ... mẹ ... mẹ ơi ... cha đã về
Rồi mở mắt nhìn trẻ hỏi em
Cha về hở mẹ ... để con xem
Nhưng nhìn cửa đóng gian phòng vắng
Hỗng thấy cha đâu ... bắt mẹ đền
Anh thấy con mình thật dễ thương
Dù nay mình cách biệt hai phương
Em vẫn thay anh nuôi dạy trẻ
Nào quản chi thân gái dặm trường
*** ***
Anh đọc thư em đã mấy lần
Nghe lòng hạnh phúc sóng trào dâng
Thương con từng tiếng ngây thơ quá
Thương vợ hiền năm tháng tảo tần
Nhưng... em ơi
Cho anh hẹn lại một mùa Xuân
Thanh bình trên khắp nẻo quê hương
Vĩnh viễn không còn loài quỉ đỏ
Anh về ấm lại chuỗi tình thương
Thiên Hùng