Xướng:
HỎI THẰNG QUAN LỚN NGU SI
Quyền to, chức trọng, cấp bằng cao !
Sủa bậy mùi sao thối thế nào !
Nghe tiếng gâu gâu, cha máu hộc !
Đọc câu ẳng ẳng, mẹ đờm trào !
Lương tâm thổ tả đem bày biện !
Y đức si đa lấy bán rao !
Thầy thuốc nhân dân ngu thế đấy !
Thảo nào dân Việt mãi xanh xao !!!
Đồ lô - phamanhoa
===================
Kính họa:
TRÍ THỨC DƯỚI THỜI CỘNG SẢN
(Ai có tật giật mình! Tôi không vơ đũa cả nắm! Tuy nhiên rất mực lên án những thành phần trí thức chỉ biết dùng bằng cấp của mình cho chén cơm manh áo mà quên đi cơn nguy khốn của tổ quốc đang bị ác đảng CSVN dâng bán cho Tàu Cộng. Trong lúc chính đảng CSVN là thủ phạm cắt bán giang sơn mà có những thành phần trí thức còn theo phò trì ác đảng chó má này. Họ không xứng, mà đáng bị nguyền rủa!)
Việt Cộng khoe khoang trí thức cao
Đông vô số kể phải không nào?
Kỹ sư, tiến sĩ như mưa đổ
Bác sĩ, cử nhân tựa suối trào
Làm vít, vít hư! Còn oách lác?
Mổ người, người chết. Vẫn rêu rao?
Mua bằng tại chức tranh nhau đớp
Trí thức bây giờ vậy đó sao? (*)
Trí thức bây giờ vậy đó sao?
Lòe môi, múa mỏ khoái rêu rao
Bưng bô khoe Đảng, tha hồ bợ
Đội háng nịnh Tàu, mặc sức trào
Học rộng, hiểu nhiều… Ghê thế nhỉ!
Nhà tan nước mất, biết đâu nào?
Nội thù ngoại giặc, chẳng hề thấy
Một lũ gia nô bằng cấp cao!
Một lũ gia nô bằng cấp cao!
Học chi cho lắm phải không nào?
Biết chăng nước Việt, đất còn giữ?
Hay chớ dân Nam, lệ hết trào?
Thoái chí vinh thân, đầu rỗng tuếch
Cúi đầu hầu đảng, miệng rêu rao
Mai này con cháu làm nô lệ
Nhục nhã muôn đời mới sướng sao!?
Nhục nhã muôn đời mới sướng sao!?
Nếu dừng ngay lại thói rêu rao:
Giang sơn tổ quốc sẽ không mất
Lệ máu nhân dân cũng khỏi trào
Xứng thuở rèn công! Đúng thế vậy!
Đáng thời nung chí! Phải không nào?
Biết phò chính nghĩa đền ơn nước
Thì đó mới là trí thức cao!
Hoài Nam
-------------
Xin đổi chữ “xao” thành “sao”