Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


  Kim & Nhơn




Nguyễn Văn Nhơn

www.trinhnu.net/dochanh
www.trinhnu.net/hoainhan
www.trinhnu.net/viendu
www.trinhnu.net/binhthuong

Độc Hành bước trên con đường viễn xứ
Đã lâu rồi, mà vẫn cứ Hoài Nhân
Viễn Du xa xôi, sao nghe thật gần
Bình Thường sẽ có một lần trở lại

Chiều Tú Xương




Châm điếu thuốc bên ly cà phê đắng
Có lẽ mình lại thức trắng đêm nay
Cung điệu buồn, một bản nhạc thật hay
Làm anh nhớ những ngày còn đi học

Anh lỗi hẹn một lần, làm em khóc
Trễ quá rồi … không đi học nữa đâu
Xe đạp hư … có phải tại anh đâu
Anh xin lỗi … em hãy lau nước mắt

Chiều Tú Xương, trời mưa bay lất phất
Mình làm hòa, cho quả đất nó vui
Em thấy không … em giận có tí thôi
Ông trời khóc, lệ rơi đầy vủ trụ

Mưa rồi đó, anh đạp nhanh lên chứ
ứơt tóc em rồi, anh cứ … nhởn nhơ
Ừ được rồi, anh đang bận ... làm thơ
Mưa một tí, tạnh bây giờ em ạ

Nghe thơm quá, ly cà phê sửa đá
Chiều cuối tuần, phố xá chật như nêm
Thương xá Tam Đa, thành phố lên đèn
Sài Gòn đã ngủ yên trong mộng đẹp


Katy 2019
Nguyễn Văn Nhơn


Kính dâng Chúa

Kính dâng Chúa một ngày hạnh phúc
Nắng lụa vàng, hay lúc mưa rơi
Tâm hồn luôn được thảnh thơi
Kính dâng lên Chúa cuộc đời chúng con

Kính dâng Chúa vui buồn trong cuộc sống
Những ưu tư, hy vọng ở  tương lai
Cuộc đời con phó thác trong tay Ngài
Theo chân Chúa, đường dài con vui bước

Kính dâng Chúa là Cha chí ái
Những vui buồn trong trái tim con
Dù cho vượ̣t suối, trèo non
Luôn luôn có Chúa, con còn sợ̣ chi

Kính dâng Chúa vui buồn, sướng khổ
Trọn đời xin phó thác ở tay Cha
Đường về Quê Mẹ quá xa
Xin cho con đượ̣c tớ́i nhà bình yên

Nguyễn Văn Nhơn
Katy - Sep/17/2019



Nguyễn Văn Nhơn



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả