Bước nữa đi em



"Nếu bước chân ngà , có mỏi
Xin em dựa sát lòng anh ..."

Bước nhè nhẹ trên cỏ thơm nồng
Chiều nắng hạ dìu dịu sang thu
Lá rừng phong xao xuyến cõi lòng
Ôm vai gầy mái tóc bay bay

Bước tới đây người em gái nhỏ
Lá vàng rơi trên má
Có làm em đau , có làm em khóc
Nét mi sầu hạt lệ long lanh

Bước nữa đi em
Trên ngọn tình sầu chơi vơi
Đưa mây về cõi vắng
Nhạn trắng mờ cuối trời

Anh ơi ! Còn sống sờ sờ
Làm sao dám bước
Bước nữa đi em

Hoanghac 26/9/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả