BƯỚC LÃNG DU
Vào instagram tìm lại thằng bạn cũ
Nó bảo rằng mày cứ check : ngocnguyen
Hai hai bốn hay số gì chẳng nhớ
Mình gặp nhau chém gió bớt muộn phiền
 
Và thế là chiều nay liền dạo bước
Vào instagram mắt ngó trước ngó sau
Cái thằng bạn mày lẩn mãi đâu đâu
Để ông đây tìm hoài mà không thấy.
…
Hai ,ba,bốn.. bao nhiêu lần đều vậy..
Chỉ thấy..ơi..!đôi mắt giấu giọt buồn
Miệng mỉm cười mà đáy mắt mưa tuôn
Như chứa cả rừng thu chiều lá đổ
 
Em là ai hỡi người con gái nhỏ !
Để chiều nay ta dừng bước lãng du
Để tim ta như thoát chốn ngục tù
Như thấy lại những ngày xưa tháng cũ
4:34PM
23/11/2019




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả