LƯNG CHỪNG
Bất thường Thu lấp ló
Mùa Hạ vẫn treo lưng
Hong vàng chiều bóng nắng
Mùa Thu vẫn lưng chừng
Màu hoa cúc nở rộ
Vàng, trắng, tím, tươi nâu
Con chuồn bay cao thấp
Gọi mưa ngang đỉnh đầu
Cây chanh buồn ủ rủ
Phơi dáng còng trơ cây
Hận đời ai cắt xén
Giờ trơ trụi thân gầy
Dạo bước chân ngơ ngẩn
Quờ quạng thoáng buồn đau
Bàn tay làm sao níu
Pha vị mặn chút sầu
Nghẹn lời câu hỏi đắng
Chung quanh tôi người thân
Thầm thì những chuyện cũ
Trút bỏ đi nợ nần
Xóa sạch những tri ân..
Vết hằng trên lưng trần
San Jose Ngày 22 Tháng 10 Năm 2012
Hồ Duy Hạ