Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]











Sinh Nhật buồn

Ngô Thiên Tú


Chúc mừng Sinh Nhật tôi

Thổi nến uống rượu mừng

Môi cười mà tim nghẹn

Mắt chờ đợi thẩn thơ


Ước gì có em bên

Để cùng tôi thổi nến

Tim nguyện cầu xót xa

Nhịp bối rối ngậm ngùi


Bạn bè đến thât đông

Sao tôi vẫn cô đơn

Giấu trong tim cõi buồn

Khi thiếu vắng bóng em


Uống nhiều cho mình say

Để quên một câu hỏi

Đang ray rứt trong hồn

Vì sao em không đến???


Chĩ thiếu vắng em thôi

Sao nghe tim âm thầm

Nhịp bâng khuâng sầu thãm

Ôi! Một Sinh Nhật buồn


2010




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả