Chán!

Mẹ khiếp , gì đâu chán bỏ xừ
Sáng còn nhí nhố chiều ngất ngư
Ambulance thảy tuốt vào bệnh viện
Cứ ngỡ trần ai tớ giã từ !

Dây nhợ lòng thòng treo đầy túi
Ngày đêm nhỏ giọt nước Cam Lồ
Đễ giữ lại chơi cùng bể khổ
Sợ tớ đi rồi ai nhí nhô

Gần cả một tuần chẳng đứng đi
Trên giường thôi mặc, cứ nằm lì
Mấy nàng y tá xoa xoa bóp
Cũng sướng cho đời , có mấy khi

Nghĩ lại cuộc đời chuyện ở đi
Nào ai biết được lúc nào, khi
Hôm nay còn đó đùa chơi giỡn
Mai lại nghe tin đã ngủ khì !

Thôi ráng nằm đây chịu trận thôi
Hết...mai về lại múa may đời
Coi như tất cả đều định số
An nhiên cái phận phú cho trời .

HL... Trên giường bệnh TX Healt Hospital 7 am 9/24/19



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả