NHỚ CỐ ĐÔ
Tác giả Kim Loan
Một lần đến Cố đô thăm viếng,
Nơi cội nguồn nổi tiếng ngàn xưa,
Tự hào nước Việt sao vừa,
Địa linh nhân kiệt nắng mưa chẳng màng.
Bao sự tích vẫn mang trong dạ .
Của một thời vất vả dựng xây
Máu xương đổ xuống nơi này,
Đuổi quân xâm lược bỏ thây chạy dài.
Nhiều lăng tẩm lâu đài ghi dấu,
Đã bao đời chiến đấu hy sinh,
Đem về hạnh phúc hòa bình
Con Hồng cháu Lạc quang vinh vạn đời.
Chiều Đại Nội mây trời nghiêng bóng,
Khiêm Từ Cung
gợn sóng nước đùa.
Thuyền con nhè nhẹ chèo khua,
Vần thơ yêu nước đuổi xua muộn phiền.