Trần Thị Kim Loan
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIỀU LẶNG !
Tác giả Kim Loan

Chiều lặng lẽ... chân trời mờ ảo,
Mây xám buồn .. .áo não sắc thu,
      Dừng chân trong cảnh  mịt mù,
Lăn tăn sóng vỗ như ru hồn người .

Gió man mác... nụ cười héo hắt, 
Xa nhau rồi... dạ thắt niềm đau,
      Tin yêu ngày cũ dạt dào,
Bổng dưng ta thấy lao xao cõi lòng.

Kìa mạch nước... nguồn sông vẫn chảy,
Ươm tình nồng... mãi mãi ngàn sau,  
      Âm thầm tự hỏi trời cao,
Cách chia đôi ngã ai nào thấu chăng !

Lòng mong mỏi... buồm căng lướt sóng, 
Dạ ước mơ chèo chống có đôi,
      Cho dù bão nổi lên rồi,
Vai chung vai nhé đứng ngồi có nhau !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả