Trần Thị Kim Loan
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THU SẦU
Tác giả Kim Loan

Niềm khắc khoải bao năm vẫn nhớ,
Lá vàng rơi thu chở nỗi đau. 
Cố hương lòng mãi dạt dào, 
Dỡ dang duyên số lao đao thân gầy.

Sương giăng mắc  hàng cây đứng lặng,
Kỉ niệm xưa dạ chẳng thể quên.
Tình đầu mấy thuở vững bền, 
Sao lòng ta lại mông mênh nỗi buồn. 

Mưa từng giọt đang tuôn rả rích, 
Cảnh tàn thu mờ mịt thức mây.
Ước mong tay được cầm tay,
Một lần thôi để đong đầy nhớ thương. 

Giờ ta đã đôi đường xa vắng,
Nhớ nhung nhiều càng đắng buồng tim.
Hương xưa dẫu có muốn tìm,
Bơ vơ bến vắng đã chìm hư vô !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả