Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


  Kim & Nhơn


Nguyễn Văn Nhơn



Độc Hành bước trên con đường viễn xứ
Đã lâu rồi, mà vẫn cứ Hoài Nhân
Viễn Du xa xôi, sao nghe thật gần
Bình Thường sẽ có một lần trở lại

Cho tôi xin

Cho tôi xin được trở về nguồn cội
Saigon ơi, em có đợi ta không ?
Hình như em đang mặc chiếc áo hồng
Kiêu sa quá, làn mi cong diễm tuyệt

Cho tôi gửi lời tự tình tha thiết
Được viết bằng tâm huyết của một người
Bỏ Quê Hương, đi xa, lâu lắm rồi
Đành chấp nhận một cuộc đời viễn xứ

Cho tôi xin, dù là trong giấc ngủ
Được trở về con phố cũ thân quen
Đi lang thang khi vũ trụ lên đèn
Và được ngắm trăng lên, miền Quê Mẹ

Cho tôi xin làm con tàu đến trễ
Về sân ga để đón kẻ tha phương
Lữ khách ơi, mau nhé, ta lên đường
Chuyến tàu chót về Quê Hương yêu dấu
Nguyễn Văn Nhơn

Sài Gòn ơi

Saigon ơi, ta gọi tên em đó
Bên kia trời, em có biết không em
Con phố xưa tại sao phải đổi tên ?
Ngày trở lại làm sao tìm, em nhỉ

Saigon ơi, em là loài chim quý
Giử giùm ta chút kỷ niệm, nghe em
Em là mây, là cơn gió dịu êm
Ru ta ngủ trong những đêm xa xứ

Saigon ơi, trong cuộc đời lữ thứ
Cố tìm quên mà ta vẫn nhớ em
Ngỏ hẻm quanh co, lầy lội, không đèn
Kiếp sống đó đã quen rồi, em ạ

Saigon ơi, đừng nhìn nhau xa la.
Mình cùng Cha, cùng Mẹ cả, em ơi
Lỡ bỏ đi xa, không nói một lời
Phương trời lạ, ta cúi đầu tạ lỗi

Saigon ơi, ta mong ngày gặp lại
Quà cho em là một trái tim đau
Một lần thôi, xin mình được có nhau
Dù trời đổ mưa Ngâu hay nắng Hạ

Saigon ơi, xin em đừng vội vã
xa em rồi, sỏi đá cũng ngẩn ngơ
gió thôi bay và mây đứng bơ vơ
Saigon hỡi, xin chờ ta trở lại 

Nguyễn Văn Nhơn

Chỉ còn là kỷ niệm

Nghe nhớ quá, Sài Gòn trong nắng ấm
Khuôn viên trường Sư Phạm dễ thương ơi
Cô sinh viên tóc ngắn ở đâu rồi
Chiều thư viện của một thời áo trắng

Nhớ cái thuở mộng mơ và lãng mạn
Chiều tan trường, trên phố vắng bên nhau
Thời gian ơi xin đừng vội qua mau
Để mái tóc giử được màu nguyên thủy

Quán cà phê nơi góc đường Công Lý
Anh nhớ hoài, chiều thứ bảy mưa rơi
Mưa bay bay giăng kín một góc đời
Tìm hơi thở, cho nhau lời tình tự

Sài Gòn ơi, những đêm buồn không ngủ
Đi tìm em trong vũ trụ bao la
Rồi chợt biết mình đang ở quá xa
Thành phố củ...
chỉ còn là kỷ niệm !

Nguyễn Văn Nhơn



Con của Mẹ

Con của Mẹ, những người con đất Việt
Một đêm buồn phải giã biệt Quê Hương
Trên chiếc thuyền bé nhỏ vượt đại dương
Trong cái chết, đang tìm đường vượt biển

Con của Mẹ, trên bước đường miên viễn
Gặp lại nhau như câu chuyện hoang đường
Thằng Cali, một thằng ở Houston
Thằng còn lại, ở Saigon, thưa Mẹ

Con của Mẹ, những đêm buồn rơi lệ
Khóc cuộc đời của những kẻ tha phương
Đếm thời gian bằng những nỗi chán chường
Còn đâu nữa !
Quê Hương xa diệu vợi

Con của Mẹ, đôi bàn tay chới với
Còn lại gì trong bóng tối không tên
Ở ngoài kia vũ trụ đã lên đèn
Đêm thức trắng, nỗi muộn phiền ray rức

Nguyễn Văn Nhơn

Cám ơn anh

Nghe thương lắm, những người anh lính chiến
Vì Quê Hương, anh dâng hiến cuộc đời
Một niềm tin trong ánh mắt rạng ngời
Anh kiêu hãnh bước vào đời binh nghiệp

Anh xứng đáng là người trai nước Việt
Tuổi thanh xuân, anh giã biệt mái trường
Chiếc bảng đen, viên phấn trắng dễ thương
Những kỷ niệm còn vương trên nếp áo

Thương Quê Hương ngả nghiêng trong giông bão
Đêm từng đêm, tiếng đạn pháo vang rền
Mẹ hiền ơi, xin Mẹ hãy ngủ yên
Lau nước mắt, thôi muộn phiền, thưa Mẹ

Cám ơn anh, những người trai thế hệ
Đi diệt thù để bảo vệ non sông
Nhắc tên anh mà nước mắt lưng tròng
Anh nằm xuống cho Quê Hương yêu dấu


Nguyễn Văn Nhơn

Chút tình nhân loại

Xin bố thí một chút tình nhân loại
Cho cuộc đời quằn quại những thương đau
Trẻ mồ côi, kiếp sống sẽ về đâu
Nơi góc phố, đang rủ nhau ngồi khóc

Xin cho em được đến trường đi học
Và cho em đôi guốc mộc dễ thương
Kéo lê la trên khắp các nẻo đường
Giờ tan lớp, cổng trường vui như hội

Và cho xin một bát cơm ăn vội
Những cụ già còm cõi, áo rách vai
Không cần đâu, không cần biết ngày  mai
Chỉ xin được mỗi ngày hai bát cháo

Hãy nhìn xuống !
những con người kiêu ngạo
Đánh mất rồi !
nhân đạo với lương tâm
Hãy cúi đầu
và xin hãy ăn năn
Xin hãy khóc !
một lần thôi !
hãy khóc ! 



          
                     
                     
Địa Chỉ                                    
                          
     
     
           
                          
                                                                    
     
                     
               
                    Trang Chính               
               
                    Văn |                     Thơ |                     Nhạc |                     Tác Giả                                          
                                             
          
                                               
          
                                                                           




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả