Mẹ tôi đó suốt đời lam lũ,
Ôm con thơ gánh đủ nhọc nhằn.
Chiến tranh nguy hiểm khó khăn,
Cày đồng cực khổ dưới lằn đạn bom.
Ruộng xâm canh sớm hôm lặn lội,
Nẽo đường xa mẹ đội nắng mưa.
Giữ từng bụi chuối cây dừa,
Giữ cho gà gáy ban trưa quê nghèo.
Nay xa xứ gieo neo nhớ mẹ,
Tuổi đã cao sức khoẻ suy mòn.
Giờ còn bổn phận dâu con,
Không về chăm được héo hon lòng sầu.
Từng đêm vắng canh thâu khấn nguyện,
Cầu phật trời độ chuyển an lành.
Mẹ hiền còn được minh anh
Cho con trả hiếu sanh thành dưỡng nuôi .
Ngày 01/10/2015
Tác giả Kim Loan