Đã tới hẹn mà sao chưa đến,
Nhỏ bồi hồi ra bến đứng trông.
Lục bình trôi nước sắp ròng,
Cứ chờ đợi mãi nghe lòng xốn xang.
Lo lắng quá sao chàng lỗi hẹn,
Nước mắt rơi nghèn nghẹn trong lòng.
Giữa vùng sông nước mênh mông,
Cầu trời bình lặng cho không việc gì.
Xuồng thấp thoáng đến khi rõ dạng,
Em nguyện cầu trong sáng dịu kỳ,
Cầm tay không biết nói chi,
Nhoẻn cười nước mắt ướt mi vui mừng.
Anh hiền hậu đoán chừng em dỗi,
Chỉ mĩm cười xin lỗi dịu êm
Bầu trời trong sáng êm đềm,
Mong chờ càng thấy lòng thêm ...thương nhiều !
Ngày 23/09/2015
AST