Người chạm nhẹ nụ hồng trên trán,
Cho lòng ai năm tháng khó quên,
Niềm tin mãi chặt vững bền
Chung tay xây dựng được nên mái nhà !
Chừ xa cách thiết tha vẫn nhớ,
Tiếng ru con từ thuở xa xưa,
Thương yêu biết mấy cho vừa,
Tình chàng ý thiếp nắng mưa không sờn,
Nay dẫu gãy cung đờn lỗi nhịp,
Khu vườn hoa bìm bịp kêu chiều,
Dạ sầu cám cảnh cô liêu,
Nhớ người khung cảnh tiêu điều hoang sơ.
Thôi vĩnh biệt hết chờ, hết đợi,
Bóng phu quân vời vợi nơi nao ?
Tim yêu sao cứ dạt dào
Bâng khuâng tự hỏi trời cao thấu tình ?
AST