TA CÒN CHỜ AI

Chờ ai giữa mùa rơi ngàn lá
Ngập đường vàng một màu phôi pha
Bước chân muộn màng trên phố vắng
Về thôi đường dài một mình ta.

Chờ ai nắng tàn mây phai sắc
Ngẩn ngơ một cánh chim lạc loài
Tiếng ca lặng trầm hơn tiếng thở
Dài thêm một nỗi nhớ xa xôi.

Về thôi chẳng còn ai đưa đón
Cuộc tình chỉ đọng những xót xa
Vỡ òa con tim rơi giọt máu
Ta khóc cho người hay cho ta?

Về thôi tiếng lòng nghe như thể
Tiếng ai rao bán giữa chợ đời
Mà đời đầy mây đen vần vũ
Ai mua mà bán hỡi người ơi.

Ra đi gom trọn cả niềm vui
Và của riêng ta cả nụ cười
Ta vẫn ngồi đây bên song cửa
Chờ đã bao năm bóng một người.

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả