Trần Thị Kim Loan
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]









Trăng xa xứ hình như không sáng,
Bằng quê nghèo vào tháng tám này.
     Đêm rằm múa hát vui thay,
Tuổi thơ xa mãi từ ngày tha hương. 

Kỹ niệm mãi luôn vương trong dạ,
Ngoảnh lại thời tóc đã bạc rồi.
      Nhớ xưa các bạn của tôi,
Đốt đèn phá cỗ cùng ngồi hát ca.

Cái bánh nhỏ chia ba xẻ bảy 
Đốn trúc làm đèn giấy dán vào
     Tung tăng đây chiếc đèn sao,
Từng con đom đóm bỏ vào sáng lên.

" Rồng bắt rắn" rập rềnh múa nhảy,
Tuổi thơ ơi nhớ lại rất vui,
     Bâng khuâng dạ thấy bùi ngùi,
Trăng thanh cô lẻ lui cui thẩn thờ .

Sầu khắc khoải vần thơ gởi lại,
Chú Cuội ơi nhớ mãi một người,
    Đã đi xa cách phương trời, 
Nỗi lòng oặn thắt thốt lời nỉ non.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả