Trần Thị Kim Loan
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]













Xin chào nhé tháng Mười gợi nhớ,
Kỉ niệm xưa mãi ở trong tim
Người đi vĩnh biệt khó tìm,
Âm dương cách trở đã chìm hư vô !

Chừ xa cách khi mô gặp được,
Có còn chăng chỉ giấc mộng thôi,
Nghìn thu ta cách biệt rồi,
Sương khuya băng giá người ôi lạnh lùng !

Ai có hiểu thủy chung đau xót,
Mối tình đầu đắn đót gởi trao,
Duyên xưa vẫn mãi ngọt ngào,
Tơ hồng đứt đoạn trời cao thấu tình !

Trải cay đắng lung linh gột rửa, Cho ân tình chan chứa đậm sâu,
Nồng nàn hương mãi thắm mầu.
Tàn thu giữ vẹn tròn câu ân tình !

19.11 Ngày 03/10/2018

AST



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả