Trần Thị Kim Loan
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]






Biển chiều giá lạnh đuổi hoàng hôn,
Từng cánh chim bay cảnh ru hồn
Thấp thoáng núi xa mây rũ trốn,
Lăn tăn con sóng cảnh thu bồn.

Gió đưa man mác khắp trời mây,
Giọt nắng lung linh dáng hao gầy,
Chầm chậm chiều nghiêng ai nào thấy
Hoa hồng nho nhỏ nép tàn cây.

Hàng cây xinh xắn ở ven bờ ,
Nước biển xanh xanh thật nên thơ,
Từ tạ ra đi lòng mãi nhớ,
Người thương năm ấy vẫn đợi chờ.

Con thuyền theo sóng đang nhấp nhô
Sóng sánh cười vui với biển hồ
Xa xứ người ơi xin hãy cố,
Quay về dạo khúc hát đùa nô !

AST



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả