Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ofaitui

0faitui .. 0faitui
sao ngươì lại trách .. tại tui ngươì buồn ?
hãy coi như 1 vở tuồng
khi màn hạ xuống .. kẻ chuồn , ngươì dzông
khiến xui gặp ở bến sông
mời ngươì qua trước , chớ mong tui tìm
bởi tui chưa muốn chết chìm
Giữa giòng sông vắng im lìm vì ai ?
Cuộc đời còn lắm men say
cớ chi lại phải tàn phai một thơì
dẫu ngươì sắc đẹp tuyệt vời
nhưng tui tất tả rối bời chữ iêu
Tình nào mà chẳng trớ trêu
bao nhiêu tan vỡ ..bấy nhiêu khổ sầu
Trăng non lơ lửng mái lầu
Tui chưa đi vội qua cầu đau thương
thôi thì .. xin chớ vấn vương
đêm sâu giá lạnh gió sương buốt lòng
em còn xuân sắc má hồng
Tui còn nặng nợ phiêu bồng khắp nơi
nên đời chưa bỏ cuộc chơi
chân chưa đi moỉ nghỉ ngơi đâu đành
chảng thà đếm bước độc hành
còn hơn ôm giấc mộng lành tối thui
0faituị....0faitui !!!

( Một chút gì cho ông bạn già " 0faitui " )


09/26/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả