Vô duyên
anh người lữ khách ở sân ga
đợi chuyến tàu em đi qua, chuyến tàu hạnh phúc.
trong dòng người ngược xuôi chen chúc,
biết tàu em có chịu đón lữ khách anh?
ngọn đèn nhà ga tròng trành
soi bóng những linh hồn đang hối hả
ai dường như cũng mong đoàn tàu lạ
như chờ đợi một cơ duyên...
anh hai tay mang hành lý muộn phiền,
kiên nhẩn đợi đoàn tàu em ghé bến
cầm trên tay vé ghi bằng định mệnh,
anh mong mỏi được tàu em
trên những đoạn đường ray êm đềm
đưa anh đi hết khoãng đời còn lại.
đêm đã khuya, giờ khởi hành trể nải
trên sân ga trống trải chỉ còn anh
hụt đoàn tàu em, đã qua mất và rước người lữ hành nơi bến khác...
09/24/03