Ai Thấu Nỗi Ly Hương?


Nhớ lúc ra đi bỏ mẹ già

Chân lê từng bước lệ tuôn sa

Thấm từng hạt cát cho quê mặn

Từ giã quê hương dạ xót xa


Từ độ biệt ly đã nửa đời

Hồn quê mang đới chốn xa xôi

Hành trang lữ thứ vùi năm tháng

Món nợ giang san suốt kiếp người


Quảng đời ly xứ đến bao lâu?

Thổn thức băn khoăn dưới nguyệt thâu!

Lấy lệ tha hương làm nước gội

Dùng tâm vọng quốc gối đêm sầu


Dế rên mỗi đoạn thắt lòng ai

Gió tạt từng cơn rít cửa cài

Sáu khắc năm canh chờ bất tận

Một người một bóng suốt đêm dài…


Ai thấu nỗi niềm ly xứ chăng?

Cõi hồn tê tái tựa như băng!

Thời gian như thể gông cùm xích

Trói chặt hẹn thề siết tháng năm!

Hoài Nam




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả