Ngọc Còn Ẩn Cội Cây Ngâu

Mừng mừng tủi tủi gặp em
Ngồi yên chị ngắm dung nhan chút nào
Vẫn em gái của ngày nao
Má hồng môi thắm hoa đào kém xinh

Khen em trọn nghĩa vẹn tình
Đời em hạnh phúc duyên lành trăm năm
Đêm nay dưới ánh trăng rằm
Gió thu lành lạnh gợi thầm niềm đau

Mười năm thắm thoát qua mau
Mỗi mùa lá rụng lòng nao nao buồn
Nhớ xưa mây tím chiều thôn
Chung dôi ngắm lá thu hồn ngẩn ngơ

Trái tim chàng chính là thơ
Từng lời từng chữ mộng mơ tuyệt vời
Yêu chàng, yêu cả một đời
Yêu chàng nên giữ trọn lời thề xưa

Đêm dài bên cánh song thưa
Ngọn đèn leo lét cho vừa nhớ thương
Trong tim còn đấng song đường
Làm vui cha mẹ tựa nương tuổi già

"Con đừng học thói bướm hoa
Yêu chi thi sĩ người đa tình nhiều"
"Ngọc còn ẩn cội cây ngâu
Con còn cha mẹ dám đâu tư tình"

Vở tan giấc mộng đẹp xinh
Chàng đi biền biệt một mình chị đau
Chiều nhìn bóng nhạn chân đèo
Khóc cho duyên phận nước bèo hợp tan

Mười năm khóc lá thu vàng
Mười năm trông đợi héo tàn cành hoa .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả