Mượn Cảnh Thu Sầu Ngắm Việt Nam


Trời đã qua thu cảnh đổi màu

Sao buồn ảm đạm nét thương đau?

Mây sương giăng phủ miền sơn cước

Tràn ngập trong tim một nỗi sầu


Gốc đọng lá vàng nhánh trọi trơ

Chim kêu gọi bạn tiếng bơ vơ

Suối chảy nước gào lời tức tưởi

Sương sa cành đọng lệ thương chờ


Ai đã gây nên cuộc nhiễu nhương?

Đày ta lưu lạc chốn tha phương!

Nước non ngàn dặm thân ly xứ

Đã mấy mươi năm lắm đoạn trường!


Mượn cảnh thu sầu ngắm Việt Nam

Nhìn hình tổ quốc quá điêu tàn

Bởi bầy Cộng phỉ vô nhân tính

Bán hết giang sơn thỏa dạ tham


Hoai Nam 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả