Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ly cà phê đắng
Thơ là những đam mê trở giấc
ừ, hình như qủa đất vẫn quay
Chi Hằng đứng đợi ai đây
Mùa Thu, lá úa rơi đầy trước sân
Thơ là những bâng khuâng, suy nghĩ
Có anh chàng thi sĩ lang thang
Túi thơ với một cây đàn
Ly cà phê đắng, đọc trang thơ tình 
Thơ là lúc bình minh ló dạng
Đẹp tuyêt vời, những áng mây trôi
Nụ cười hé nở trên môi
Ly cà phê đắng, ai ngồi làm thơ
Thơ là những giấc mơ huyền thoại
Hay thơ là tiếng nói con tim
Đường bay đã mỏi cánh chim
Quê Hương xa quá, biết tìm nơi đâu

Nhơn Đà Lạt
Nguyễn Văn Nhơn
Katy   Nov/22/2019



------------------------
á   à   ả   ã  ạ 
  ă     ắ    ằ    ặ
â    â   ấ  ầ    ẫ
Đ  đ 
è    ẽ     ẹ   é
ê     ế     ề      ễ   ệ
í    ì      ỉ   ĩ
ò    ó   ọ  õ  ỏ
ơ    ớ     ờ     ở    ớ  ợ
ô      ố    ồ    ộ   ổ
      ú    ù     ủ    ũ     ụ

ư      ứ      ừ          ử        ữ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả