Lỡ Mai Nầy...

(thân tặng anh VH)


Như lá mùa thu đổi sắc màu
Như người thay chiếc áo hư hao
Nước trôi rồi cũng trôi về biển
Thần Chết trăm năm mở cửa chào

Giải phóng lao tù của tối tăm
Người đi thanh thản tựa trăng rằm
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh"

Một mai anh mãi mãi đi xa
Có kẻ rưng rưng mắt lệ nhòa
Gom những tình thơ làm kỷ vật
Một thời mơ mộng với trăng hoa

Đời buồn lưu luyến lúc chia ly
Ta kiếp nhân sinh đổi được gì?
Nếu lỡ mai nầy xa vĩnh viễn
Suốt đời em mãi nhớ người đi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả