Mộng Hồi Hương


Cất bước ra đi luống đoạn trường

Xa quê, rời nước lẫn người thương

Lệ cay ướt đẫm bờ duyên hải

Máu đỏ nhuộm hồng nước đại dương


Tiếng súng công an bắn xỏa xuê

Dòng người thương tích máu dầm dề

Vài thân trúng đạn rên quằn quại

Đôi xác sống còn khóc não nề


Mang mảnh thân tàn chở nước non

Bồng bềnh trên biển biết chăng còn

Ba chìm bảy nổi gồng giông bão

Trăm nhớ ngàn thương giữ cõi hồn


Một dạo ly hương hận mãi sau

Nước non cách biệt ép tâm sầu

Chúng ta cam chịu một đời tủi

Cháu chắt gánh tròn vạn kiếp đau


Ôm mộng hồi hương trong cuộc đời

Bao giờ đạt được hỡi ai ơi!

Đấu tranh quét sạch loài quân Cộng

Trở lại quê hương đẹp đất trời!


Hoài Nam




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả