2

NHƯ LÀN KHÓI

Người nói lời chia tay
Chiều nay mây xám ngắt
Sầu dâng lên khóe mắt
Ngồi tựa cửa một mình.

Ngẫm thương quá đời mình
Trái tim đau cằn cỗi
Vẫn còn nhiều nông nỗi
Để môi khô, lệ tràn.

Người nói lời chia tay
Ngàn cây che bóng mát
Bỗng rũ cành ngơ ngác
Đời tựa khúc nhạc buồn.

Chỉ là những lời thương
Điểm trang bằng gian dối
Phũ phàng như làn khói
Tan vào giữa hư không.

Tự khâu vết thương lòng
Từng mũi kim nhỏ máu
Tìm nơi nào nương náu
Chữa lành những đớn đau.

Ngàn năm, vạn năm sau
Xin được làm sỏi đá
Những ngọt ngào man trá
Chẳng làm lòng đau thêm.

Dec 9th, 2019

Cúc Hương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả