2

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ YÊU TA DẪU TÌNH KHÔNG TRỌN VẸN

Sáng mở mắt lòng thanh thản nhẹ nhàng
Bình minh lên cho ta thêm ngày mới
Góc phố nhỏ có ai đang chờ đợi
Ly cà phê thơm nồng hòa khúc nhạc vui.

Mở cửa đón chào ngày mới xinh tươi
Hít thật sâu một hơi căng lồng ngực
Hoa lá nhoẽn cười tỏa hương thơm phức
Ong bướm vờn nhau cho lòng bỗng rộn ràng.

Này người yêu ơi nhớ đừng vội vàng
Cứ tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng
Hạnh phúc mong manh chóng tàn như tia nắng
Khéo giữ cho mình sẽ cảm nhận được hơi ấm tình ta.

Này người yêu ơi hãy cứ ngân nga
Khúc nhạc đam mê khi còn hơi thở
Mở lòng ra thêm một lần thương nhớ
Kẻo mai này cát bụi vùi lấp thân ta.

Kìa phố xá đông vui chờ đón bước chân qua
Nụ cười quen cùng tiếng chào thân thuộc
Cảm ơn người một lần cho ta được
Yêu đời hơn và quên bỏ những muộn phiền!

Dec 12, 2019
CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả