HƯƠNG XƯA 


Đâu khoảng trời xanh màu nắng thu sang


Chỉ leo lét hoàng hôn chiều hấp hối 


Đêm mồ côi nhớ ai bờ tóc rối 


Trong lặng thầm thương từng lối thu qua !

________________

Ta ngồi gom chút hương xưa

Hình như sợi nhớ chợt thừa thãi giăng

Xác xơ mấy nhánh lá vàng 

Nghe buồn ran rát chiều hoang hoải về !


___________________________

Ta Người xa tít chân mây

Aó xưa bạch phếch những ngày còn hương

Ta thôi không khoác áo hường

Người xa biền biệt bể nương dâu rồi !


____________________________

Mùa vẫn thế vẫn tràn nỗi nhớ 

Hương vẫn nồng như thuở dệt mơ

Chỉ người ta với ơ thờ 

Tôi ôm khờ khạo vào thơ lặng buồn !

TT



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả