Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nửa Ngày Độ Nhật Thời Gian

nửa ngày độ nhật thời gian
nửa đêm độ lượng tiếng than thở dài
ngày kia hoa cỏ thoát thai
còn nguyên tấu khúc bi ai điệu kèn

cái ta nào vượt bon chen
sao ra xào nấu hom hem cõi người
cái riêng nào quải đười ươi
để nguyên quê mẹ chết tươi trẻ già

cái tôi nào loạn phong ba
hôm qua hoá kiếp còn ra kiếp người
(kể thêm mắm muối làm rươi
hồn trôi ly biệt còn phơi đọa đầy)

tâm đem lực đẩy trùng vây
tung hê nhất niệm còn đây cuộc đời




ngày 27 tháng 9 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả