EM VỀ
Em về mặc chiếc áo hoa
Nghiêng vành nón trắng để tha thiết mùa
Hương người hương tóc lạ chưa
Cớ sao bất chợt như thừa vào xuân
___________________
Chiều buông từng sợi nắng vàng
Hương như tràn xuống khẽ khàng tựa mơ
Gom từng giọt nắng vào thơ
Vào trong mắt biếc ngu ngơ gửi mùa !
_____________________________
Hương về trên lá trên hoa
Bên thềm sợi nắng vỡ òa vào thơ
Chiều vàng ai thả mộng mơ
Bâng khuâng gửi chút ngu ngơ vào mùa !
_______________
Nụ hồng ngan ngát đâu đây
Hương như rót mật vào ngày thênh thang
Ta gom từng chút dịu dàng
Bâng khuâng ngọn gió gửi sang cho người !
Thuyền Thu