ĐI GIỮA MÙA YÊU

Trong những ngày nắng mới
Môi thơm điểm nụ cười
Nét buồn xin khép lại
Sớm xuân về xinh tươi.

Mây thay sắc xanh ngời
Nắng vàng ươm trải nhẹ
Gió lùa qua khe khẽ
Lá giật mình đong đưa.

Em về phố hay chưa
Có ai đang chờ đợi
Nụ hồng tươi phơi phới
Hay đã rũ cánh mềm?

Đã bao mùa lặng im
Nghe nhịp đời rất nhẹ
Trôi qua trong lặng lẽ
Những nốt trầm không tên.

Đêm chờ đợi nắng lên
Thắp sáng hồn đơn lẻ
Ngày đến thêm quạnh quẽ
Còn mơ ước xa vời.

Trở mình nghe lá rơi
Hay giọt sầu vừa rớt
Hơn nửa đời mỏi mệt
Bao giờ thấy niềm vui?

Hai ngàn lẻ hai mươi
Ngày đầu tiên thức dậy
Bài thơ cho người đấy
Đã mấy mươi xuân rồi.

Thôi đừng đếm ngày trôi
Mặc thời gian qua vội
Nắm tay nhau cười nói
Cùng đi giữa mùa yêu.

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả