Nguyện Thầm
Chủ Nhật buồn, không đi lễ
Chỉ trong tim khẽ nguyện cầu
Ơn Chúa thấm nhuần cội rễ
Cho dù đời có bể dâu
Chủ Nhật buồn, không đi lễ
Phật trên cao sẽ hiền từ
Nhìn chúng sanh còn rơi lệ
Nhiệm mầu rưới giọt vô ưu
Linh hồn con đây bé nhỏ
Nhưng như... trang vở đã nhàu
Đời sống bao lần gạch xoá
Vui - buồn, hạnh phúc - khổ đau
Chủ Nhật, con thầm tự vấn
Những điều con chẳng am tường
Người rằng thương người sao vẫn
Chia lìa, ngoảnh mặt, tai ương...
Linh hồn con đây bé nhỏ
Còn đang mơ cổ tích nào
Trứng thơm từ lòng mẹ nở
Sẽ tìm về cội nguồn nhau...
tt01122020