HỒN XUÂN

 

Chẳng thể về

Nơi ấy rộn Xuân vui

Sáng đến chiều

Có bao nhiêu lời chúc

Tiếng cười ròn

Bổng vang từng quãng-khúc

Tươi nắng vàng

Trong kí ức người đi...

Đêm giao thừa

Xốn xang người hoài cổ

Tiếng pháo xưa

Trong tâm thức nổ ròn

Ngụm rượu ngon

Hoà tan cùng trời đất

Phút thiêng liêng

Phảng phất khói-hương về

Cứ tưởng là

Ở quê rồi chứ lị

Chắp tay quỳ

Xí chỗ khấn đầu năm

Khắc giao thời

Ước điều lớn lao chăng?

Linh thiêng lắm

Càn khôn thay nhịp mới

Chúc muôn người

Phúc-Lộc-Thọ An khang

Xuân Canh Dần

Vạn sự như ý - đợi...

 

04-02-2020

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả