Cá chậu , chim lồng

Đêm qua ...
Anh ngủ quên trong giấc chiêm bao buồn qúa
Anh biến thành loài cá
Giam mình trong chậu ngọc long lanh
Bốn bề pha lê xanh ngắt
in bóng hình em,mộng mị, liêu trai .
Nước mát mơn man
ru lòng anh quên mất đường về
Tỉnh dậy nào hay thân anh cá chậu

Trưa nay ...
Anh thiếp đi ...
Cơn mộng du đưa anh lạc động hoa tình
Giữa rừng hoa
Nghe chim ca hót
Anh giật mình để hiểu
Anh cũng là loài chim trong chiếc lồng son
thiếp vàng óng ánh
Nhìn bầu trời xanh
Ngắm mây trời ru gío
Đâu đó em mỉm cười
Anh si mê
Mãi cũng chợt nhớ ra....
Mình thân phận chim lồng .

Buổi chiều nay ...
Mệt lả
Anh chợt chìm trong mắt em
Và lạ lùng sao
Mắt em mang dáng hình chậu ngọc long lanh,lồng son sáng chói
Thôi cũng đành
Chôn vùi một kiếp lãng du
Trong mộ tình êm ái lòng em




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả