
Rượu quên
Ngô Thiên Tú
Ôm bóng đêm ta cùng rượu đắng
Ru nhau buồn quên tối mùa đông
Từng giọt đau thấm đời trống vắng
Lan vào hồn vĩnh biệt một tình yêu
Đợi ánh nắng sưỡi tim băng giá
Đêm chưa qua tối vẫn âm thầm
Nhịp từng giây cõi nhớ chưa phai
Sao chưa quên còn hồng lữa cháy
Nhìn bóng trăng chập chờn kẻ lá
Ai bên ai trong cữa khóa then cài
Mưa mùa đông lạnh thấm trái tim
Nhớ làm chi hãy quên mà sống…
Đừng thức nữa tim ơi hãy ngủ
Tàn đêm nay và tàn cã mùa đông
Ta ru ta trong cõi đau tiền kiếp
Ngậm ngùi yêu, bằng rượu quên nồng