
Tuyệt tình cốc
Ngô Thiên Tú
Vĩnh biệt yêu ta vào tuyệt tình cốc
Luyện ru tim quên lãng một bóng hình
Đã một thời đắm say ngây ngất
Còn bây chừ lẽ bóng mất nhau
Vĩnh biệt yêu ta vào tuyệt tình cốc
Luyện tim nhớ thành núi đá phẳng lỳ
Đừng xót xa đừng ngùi ngậm từng giây
Đong rượu nồng uống ru phai kỷ niệm
Vĩnh biệt yêu ta vào tuyệt tình cốc
Đắp cho tim một ngôi mộ buồn
Để từng ngày ngồi bên cạnh ru thương
Không muốn rời dù hồn như rỉ máu
Tuyệt tình cốc ơi hãy giúp ta đừng nhớ
Ngăn giọt sầu sao lại ướt bờ môi
Tình đã chết và yêu đã hết
Hãy lãng quên cho bình thản cuộc đời
Vĩnh biệt yêu ta vào tuyệt tình cốc
Để luyện mình thành kẻ cô đơn
Để luyện tim không còn nợ tình duyên
Mong thời gian…làm tan phiền muộn