Buồn ơi ta muốn…
Ngô Thiên Tú
Buồn ơi ta muốn giã từ mi
Sao không đi mà còn ở lại
Để tim ta bối rối sầu bi
Để hồn ta say nhớ thẩn thờ
Buồn ơi ta muốn vĩnh biệt mi
Sao chưa phai mãi còn trú ngụ
Để tim ta ngào nghẹn đắng cay
Ôm xót xa day dứt ngậm ngùi
Không bình yên ta muốn được bình yên
Nhưng làm sao ngăn tim đừng nhịp loạn cuồng
Nhưng làm sao ngăn hồn giấu nén thương đau
Buồn ơi ta phải làm sao, buồn ơi ta phải làm sao!?!
Buồn ơi ta muốn chôn mi
Vào quan tài quên vào huyệt mộ sầu
Để đời ta không như một nghĩa trang đêm
Không luyến lưu không rủ mục tháng ngày
Buồn ơi ta van mi hãy rời xa
Đừng âm thầm lẫn trốn trong tim
Đừng chập chờn ẩn núp trong hồn
Hãy cho ta còn được là ta…
