Đón Xuân Ất Mùi Khóc Quê Hương


Người vẫn xa ta cách bể trời

Ta xa Người, mãi nhớ khôn nguôi

Ba tư năm chẵn lòng lưu luyến

Năm bốn tuổi hơn dạ ngậm ngùi


Người tuổi bốn ngàn: Mẹ Việt Nam

Lỡ sinh ra một lũ vô luân (1)

Hình hài của mẹ: Cắt, giao, bán

Thân xác anh em: Đánh, đập, bằm


Những đứa con kia chịu cảnh như

Sống trong ngục tối dưới sương mù

Viết chữ thương dân cần trả máu

Thốt lời yêu nước phải vào tù


Việt Nam ơi, hỡi Việt Nam ơi!

Sinh những lớp con, mẹ để đời:

Một lớp bất nhân ghìm chết mẹ (2)

Lớp kia bất hạnh lạc ngàn khơi (3)


Những tưởng ra đi có hẹn thề

Ngờ đâu cất bước chẳng ngày về

Xuân qua, xuân đến, xuân mong đợi

Dạ ngóng, dạ trông, dạ não nề


Hoài Nam

--------------------

(1) Bọn Cộng sản Việt Nam

(2) Ác đảng CSVN và những đứa làm tay sai cho chúng đang sống trên quê hương Việt Nam.

(3) Người Việt lưu vong tị nạn CSVN tại hải ngoại.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả